"Vì sự bận rộn của chị dâu, tôi bị cả gia đình chồng ghẻ lạnh sau khi tổ chức thôi nôi cho con trai"
Khi về nhà chồng, tôi đã có chị dâu, dù chị ấy còn trẻ hơn tôi. Vì nể nên tôi gọi chị ấy là chị. Tuy không muốn nhưng tôi không ưa cách chị ấy tỏ ra kiêu ngạo. Nhà chồng rộng nhưng không đủ đất để vợ chồng tôi sống riêng, nên chúng tôi ở tầng 3, anh cả ở tầng 2, còn bố mẹ chồng ở tầng trệt. Dù mỗi tầng có tiện nghi như một căn nhà riêng, chị dâu vẫn hay soi mói. Tôi nhớ khi mới làm dâu, tôi nấu bún riêu nhưng không mời bố mẹ chồng vì chưa tự tin. Thế mà mẹ chồng lại phát biểu “Nhà có 3 hộ, nên chia sẻ món ngon”, rõ ràng là chị dâu đã mách lẻo.
Chị dâu tôi rất thích lấy lòng bố mẹ chồng, thường xuyên mời họ thử món ăn chị ấy nấu. Chị cũng hay mời vợ chồng tôi, nhưng tôi không ăn vì cảm thấy chị cố tình làm tôi bẽ mặt. Khi tôi có bầu, chị đề nghị đổi tầng với vợ chồng tôi, lý do là để bảo vệ thai nhi và sau này cho con nhỏ không phải leo cầu thang cao. Tôi cảm thấy chị dâu quá lo lắng, như thể chị cũng có bầu. Chồng tôi mất hai ngày để chuyển đồ, trong khi thực ra chị muốn lên tầng 3 cho thoải mái hơn. Sau khi tôi sinh con, tôi bảo bố mẹ chồng về, chỉ cần chồng ở lại, nhưng chị dâu vẫn muốn ở lại để giúp đỡ.
Bố mẹ chồng tôi nhìn chị dâu với ánh mắt thương yêu, khiến tôi cảm thấy họ quý chị ta hơn tôi. Hôm qua, khi tôi tổ chức thôi nôi cho con trai, chị dâu phản đối kịch liệt, cho rằng chỉ là dịp để người lớn ăn uống và lợi dụng con. Chị ta đề nghị chỉ mua bánh kem tổ chức trong gia đình, nhưng mẹ chồng tôi thì tỏ ra khó chịu, còn bố chồng không tham gia vì ồn ào. Họ ủng hộ ý kiến của chị dâu và đe dọa không đến nếu tôi tổ chức lớn. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn quyết định tổ chức như kế hoạch, thuê người nấu ăn và chuẩn bị bàn để nhận quà cho con.
Chị dâu cho con tôi 1 triệu đồng nhưng tôi từ chối, không muốn bị hiểu lầm là lợi dụng. Mẹ chồng thì khó chịu, còn bố chồng thì không ra khỏi phòng. Đến 9 giờ, thấy không khí căng thẳng, mọi người lần lượt ra về. Khi mở quà, tôi cảm nhận ánh mắt căm ghét từ ông bà. Tôi không giận ông bà mà chỉ bực chị dâu, vì nếu không có chị ấy nói thì mọi chuyện đã khác. Tôi có nên kéo chồng ra nói chuyện riêng không, vì nhìn chị ta mãi tôi thấy ức chế quá.



Source: https://afamily.vn/chi-vi-chi-dau-ma-to-chuc-thoi-noi-cho-con-trai-xong-toi-bi-ca-nha-chong-ghet-bo-20171010115033804.chn